huunghi
22-10-2012, 02:10 PM
Gió trên sông chở ánh mắt em về làm bão
Sóng lặng im dội tận mấy cung lòng
Em cứ thế triền đê ngày chủ nhật
Cỏ mềm anh mấy vạt tỉ tê
***
Ngày của phố mình trốn về làng mạc
Gái nhà quê nháy mắt đong đưa
Đêm đầy sao mát rượi những thân dừa
Em gối ngực nghe con tim anh hát.
***
Miền quê xa chiều về sông thao thiết
Mềm môi hôn khát cháy cả muôn đời
Anh đốt em…cháy rụi mất…người oi…
Tình dốc cạn hai đứa mình cùng uống
***
Cạn tình đi mai mình lên thành phố
Giấc mơ qua nghèn nghẹn bụi mưa về
Căn gác nhỏ mơ ước một triền đê
Em cứ thế…lặng im ngày chủ nhật!
Sóng lặng im dội tận mấy cung lòng
Em cứ thế triền đê ngày chủ nhật
Cỏ mềm anh mấy vạt tỉ tê
***
Ngày của phố mình trốn về làng mạc
Gái nhà quê nháy mắt đong đưa
Đêm đầy sao mát rượi những thân dừa
Em gối ngực nghe con tim anh hát.
***
Miền quê xa chiều về sông thao thiết
Mềm môi hôn khát cháy cả muôn đời
Anh đốt em…cháy rụi mất…người oi…
Tình dốc cạn hai đứa mình cùng uống
***
Cạn tình đi mai mình lên thành phố
Giấc mơ qua nghèn nghẹn bụi mưa về
Căn gác nhỏ mơ ước một triền đê
Em cứ thế…lặng im ngày chủ nhật!