PDA

View Full Version : gợi nhớ


minhthuco
22-10-2012, 02:09 PM
TUỔI THƠ EM

Tuổi thơ em gắn liền với đồng lúa
Với tình yêu cây cỏ, với nắng xanh
Với những lần gánh lúa dưới trăng thanh
Em vội vã cơn mưa chiều sấp đến

Em lớn lên bên đường quê, đất ruộng
Những buổi chăn trâu, em mải miết vui chơi
Lũ trẻ vui tươi, khi nghỉ ngơi cất tiếng
"Ai bảo chăn trâu là khổ?
Ngồi lưng trâu, ta được vỗ mông trâu
Đồng rộng,sông sâu do ta làm thủ lĩnh
Ngọn cờ lau, bọn ta hóa anh hùng"...

Khi chiều đến em thả hồn cùng gió
Ngã người nằm trên cỏ mượt mùa thu
Ngắm sáo diều lướt nhẹ gió vi vu
Bắt ấu trùng rủ trẻ làng đá dế

Về đến nhà,nhìn mặt mũi lắm lem
Má gọi đùa "thằng con trai" lém lĩnh

Trong phút chốc em trở thành thiếu nữ
Đến thị thành một vùng đất xa hoa
Như choáng ngợp trời đêm đèn lấp lánh
Nhớ dây dứt trăng thanh, hương lúa chín...
Nơi nhà tranh có ngọn nến lung linh...

TKD

luna.saigon
22-10-2012, 02:09 PM
m thix bài này đó,bài nói về tuổi thơ của con người mà giờ chắc ko còn nữa đâu,đôi khi m mún trở về thời đó để đi thả diều,chạy chơi với đám bạn,mặc dù m lớn lên ở tp nhưng khi dc về quê thì rất thix,chạy chơi rong suốt từ trưa tới chìu mà ko bít chán nhưng giờ lớn rồi ko còn khoảnh khắc đó nữa đọc bài này làm m liên tưởng về tủi thơ của m,thật là vui cám ơn bạn nhìu

fujiyama
22-10-2012, 02:09 PM
hihi vậy khi nao lesslove ghé thăm tây ninh,tkd sẽ dẫn leslove quay về tuổi thơ chịu hem nè?

minhanh.co
22-10-2012, 02:09 PM
chịu thì có chịu nhưng mà hiện nay m chẵng dc đi đâu cả cám ơn tkd nhé khi có dịp nhất định m sẽ ghé,bạn tìm bài về tủi thơ cho m đọc ha

mktkimthanh
22-10-2012, 02:09 PM
Một bài thơ thật sự là rất hay rất hay !!!
BH rất thích bài thơ này của tkd.
Tuổi thơ thì rất là nhièu kỷ niệm đẹp mà mãi mãi mà ko bao giờ quên nhỉ. BH biết 1 bài hát rất hay nói về tuổi thơ, và BH sẽ ghi lại nó như 1 bài thơ dưới đây

Ở nơi nào phía xa
Êm đếm thiết tha
Thành phố tuổi ấu thơ
Đã đi vào trong giấc mơ
.............................

Chiều ra tận bến ga
Tôi tìm chuyến đi
Về nơi thành phố xa
Của tôi thời ấu thơ
Nhưng đi về chốn ấy
Không tàu không hành khách
Chỉ riêng mình tôi đây
Đứng bên chị bán vé
Lặng lẽ thiết tha tình
Cô trả lời "không có tàu"

Ôi nơi xa vắng
Tôi biết bao giờ trở lại
Bao nhiêu câu hát
Tôi biết bao giờ hát lại
Hay chỉ đôi lúc
Khi lẻ loi một mình
Tôi đi về nơi ấu thơ
Trong mơ và trong thương nhớ