PDA

View Full Version : Thầm lặng (ST)


trevorquach
22-10-2012, 02:08 PM
Nếu ai hỏi sao em lại yêu anh!?
Em chẳng biết trả lời sao nữa
Bởi tình yêu giống như ngọn lửa
Cháy bùng lên khi gặp ngọn gió nồng

Tình yêu lớn như biển cả mênh mông
Nhưng lặng lẽ, bình yên và sâu lắng
Như trái tim em yêu người thầm lặng
Sâu thẳm lòng mình chẳng dám nói ra

Biết bây giờ anh đang ở rất xa
Nhưng trái tim em mãi hướng về nơi ấy
Dẫu cho anh cứ vô tình mãi vậy
Mà trọn một đời em vẫn mãi yêu anh!

ptscdn
22-10-2012, 02:08 PM
tình yêu của cô gái dành cho chàng trai thật mãnh liệt,dù anh ấy có ở xa cỡ nào cô ấy vẫn luôn mong chờ anh ấy thật là khâm phục tình yêu đó,ai dc như anh ấy thì hạnh phúc quá rồi còn gì miễn đừng từ bỏ để cô ấy phải đau khổ là dc.