thailam
22-10-2012, 02:07 PM
TIẾC NUỐI
Lúc viếng mẹ lòng chợt đầy tâm trạng
Ngày xưa ấy những năm tháng vui tươi
Nhớ lắm chứ nụ cười người khi ấy
Để khi về cứ mơ thấy yêu thương
Thưở ấu thơ mẹ nâng bước con đi
Rồi vội mất con chỉ tròn mười tuổi
Biết làm sao nhớ mẹ lúc cô đơn
Mưa đầu mùa từng cơn mau trút vội...
Như muốn làm kỷ niệm chóng phôi phai
Tám năm nay nhà ai sao trống vắng?
Chẳng tiếng cười chỉ lặng lẳng đứng yên
Nơi xa thẳm niềm riêng như ướt đẫm
Mắt lệ nhòa hay đã thắm vào tim?
Vài tuần nữa tìm về ngày giỗ mẹ
Ở nhà xưa cành me ơi có biết
Mất mẹ rồi tôi nuối tiếc lắm không?
Thời quá khứ trong lòng còn in mãi
Dáng mẹ hiền chẳng phai dấu tháng năm
Mẹ không đợi một trăm năm đáp nghĩa
Mẫu tử mình sao vội vã chia xa?
Để con khờ phải hai hàng lệ rỏ
Giọt lệ sầu lúc nhỏ phải tuôn rơi
Tám năm nay mới biết đời là thế
LÀ tủi buồn là ê chề đau khổ
Mong mẹ về để lắp chỗ yêu thương
Để bên mãi trên đường con vững bước
Rồi cười chào ở phía trước tuơng lai[/CENTER]
TKD
Lúc viếng mẹ lòng chợt đầy tâm trạng
Ngày xưa ấy những năm tháng vui tươi
Nhớ lắm chứ nụ cười người khi ấy
Để khi về cứ mơ thấy yêu thương
Thưở ấu thơ mẹ nâng bước con đi
Rồi vội mất con chỉ tròn mười tuổi
Biết làm sao nhớ mẹ lúc cô đơn
Mưa đầu mùa từng cơn mau trút vội...
Như muốn làm kỷ niệm chóng phôi phai
Tám năm nay nhà ai sao trống vắng?
Chẳng tiếng cười chỉ lặng lẳng đứng yên
Nơi xa thẳm niềm riêng như ướt đẫm
Mắt lệ nhòa hay đã thắm vào tim?
Vài tuần nữa tìm về ngày giỗ mẹ
Ở nhà xưa cành me ơi có biết
Mất mẹ rồi tôi nuối tiếc lắm không?
Thời quá khứ trong lòng còn in mãi
Dáng mẹ hiền chẳng phai dấu tháng năm
Mẹ không đợi một trăm năm đáp nghĩa
Mẫu tử mình sao vội vã chia xa?
Để con khờ phải hai hàng lệ rỏ
Giọt lệ sầu lúc nhỏ phải tuôn rơi
Tám năm nay mới biết đời là thế
LÀ tủi buồn là ê chề đau khổ
Mong mẹ về để lắp chỗ yêu thương
Để bên mãi trên đường con vững bước
Rồi cười chào ở phía trước tuơng lai[/CENTER]
TKD