factec2003
22-10-2012, 02:06 PM
...
Tia nắng sớm làm lòng ai ấm lại
Sau một ngày tầm tã của cơn mưa
Giọt sương đọng long lanh cười khúc khích
Có kẻ khờ hái trộm một bông hoa...
Dẫu biết mình rồi sẽ háo ra hơi
Nhưng vẫn cười chờ đợi một số phận
Vòng tuần hoàn sương đi không ân hận
Có bao giờ sương trách ánh nắng đâu!!!
Ai cũng thế cuộc đời là như thế
Trẻ sinh ra rồi phải đến hư vô
Như giọt sương sau một đêm lấp lánh
Chợt vội vàng bỗng chốc hóa thành không
TKD
Tia nắng sớm làm lòng ai ấm lại
Sau một ngày tầm tã của cơn mưa
Giọt sương đọng long lanh cười khúc khích
Có kẻ khờ hái trộm một bông hoa...
Dẫu biết mình rồi sẽ háo ra hơi
Nhưng vẫn cười chờ đợi một số phận
Vòng tuần hoàn sương đi không ân hận
Có bao giờ sương trách ánh nắng đâu!!!
Ai cũng thế cuộc đời là như thế
Trẻ sinh ra rồi phải đến hư vô
Như giọt sương sau một đêm lấp lánh
Chợt vội vàng bỗng chốc hóa thành không
TKD