PDA

View Full Version : Dành cho em(ST)


altonvnrep
22-10-2012, 02:06 PM
DÀNH CHO EM

Anh viết về em khi những ngày tháng Hai đã thôi không trở lại
Và tháng Ba đến ngồi chải tóc trước gương trong
Anh viết về em khi trời lầy mưa, gió sũng nước và không gian héo úa những chờ mong
Khi ngược đường thời gian , anh tìm lại bóng em cho đỡ nhớ
Anh viết về em khi thư gửi đi rồi mà hồi âm chưa có
Khi Xi mô nốp thôi làm thơ và người đợi chính là anh
Là hoạ sĩ ư? anh sẽ vẽ em một ngàn bức tranh
Mắt em một ngàn vì sao soi và tóc em một ngàn cơn gió đến
Em mặc áo kẻ ô nâu , trán tì sau cửa kính
Một ngày đầu xuân , đôi ta giã từ ở giữa ngàn đôi

Là ca sĩ ư? Anh sẽ hát em nghe bài ca đêm trăng soi
Em bước giữa hàng cây già nghe gió ru những hình khuôn cửa mở
Nghe tiếng dương cầm gọi thiên nhiên cũng về đêm tình tự
Tiếng con ngủ mơ, tiếng vợ âu yếm chồng sau một ngày vất vả
Và tiếng chổi tre dài khua hết bụi trần gian
Là nhà văn ư? anh sẽ viết tên em vào giữa từng trang
Kể cho chính anh nghe những gì em hi sinh và chịu đựng
Những buồn thương , những khổ đau , những giận hờn và cả những
Niềm băn khăn chưa một lần em nói trọn cùng anh

Anh có là ai đâu , chỉ một trong ngàn vạn kẻ tầm thường
Chưa biết yêu đến cạn cả nguồn yêu và chưa biết sống cho đủ đầy cuộc sống
Bởi lo tương lai xa, anh quên những vui buồn gần đang thúc giục
Lòng trải đến muôn người mà cho em dành chẳng được bao nhiêu
Món quà anh mang đến cho em niềm vui thì ít , nỗi khổ thì nhiều
Tình xa cách ,mặt cách xa và đường thư xa cách
Sự nghiệp bước chân vào - đường vương hầu mà khổ đau chồng chất
Thời gian vùn vụt trôi -nay hoàng hôn , mai hoàng hôn , kia cũng lại hoàng hôn

Tình em như lụa trắng -yêu một lần chung thuỷ , nhớ nhung
Như đoá hoa xuân càng gió mưa càng ngát
Lòng tự hỏi : yêu là vui? là buồn? hay khổ đau? hạnh phúc?
Ai có thế này chăng ? hay chỉ một mình ta?
Hay chính ngọt ngào nằm giữa xót xa ?
Hạnh phúc giữa khổ đau? vui giữa buồn ? đậm đà trong nhớ tiếc?
Có phải là cảm thông trong khó khăn ? tình gần trong cách biệt ?
Thì em ơi! một ngày vắng tin em , nơi này giá rét biết bao nhiêu !

Xích lại gần đây em! đêm tháng Ba trời vẫn lạnh nhiều
Lặng yên em! hãy lắng bước thời gian đang chuyển sang ngày mới
Cho anh nắm tay em , những kẻ qua đưòng vẫn nương nhau bước tới
Hãy đừng để bão cuộc đời làm nổi bão lòng ta
Cho anh đưọc tìm thấy nơi em lòng khoan hậu thiết tha
Một hơi thở ân tình , một bàn tay tin cậy
Chúng ta dành cho cuộc đời, cho ngày mai của chúng ta tất thảy
Có cuộc đời nào không sinh ra từ máu ruột của cần lao?